CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B - LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B - LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B - LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ                       

TỪ LỜI CHÚA ĐẾN CUỘC SỐNG

Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân

Lời Chúa: BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14; BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8;

PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37

Bài học: “Suy phục vị vua của chân lý và tình yêu”

Trong đời thường, chúng ta thấy không ít người vướng vào thói suy phục thần tượng là các diễn viên, ca sĩ,…đến nỗi có những hành động và lối sống lệch lạc. Những thần tượng ấy chỉ là con người, có khi còn đầy khiếm khuyết, thế mà lắm người cứ như tỉnh như mê và mất cả cuộc đời vì họ. Trong ý hướng ấy, ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta quay trở về với vị thần tượng đích thực là Chúa Giêsu, vị vua của chân lý và tình yêu.

Từ thời Cựu ước, Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người về quyền năng vinh hiển của Người. Cụ thể, tiên tri Daniel trong bài đọc thứ nhất đã được thị kiến về vương quyền của một nhân vật mang danh hiệu là “Con Người”. Nhân vật ấy về sau được Chúa Giêsu cho biết là chính là Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã chết, đã sống lại và được Chúa Cha tôn phong làm vua muôn vật muôn loài: “Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ” (Đn 7,14). Tước hiệu “Con Người” chỉ về Con Thiên Chúa làm người mang trong mình bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Theo đó, Người được Chúa Cha tôn vinh nghĩa là nhân tính của Người từ nay được đầy vinh quang Thiên Chúa. Nhờ mặc khải của sách Khải Huyền, chúng ta còn được biết về vua Giêsu: Người chính là “trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta. Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người” (Kh 1,5). Người là vua vì muôn loài muôn vật đều do Người mà có và Người có quyền trên mọi loài (x.Ga 1,3). Vị vua này có uy quyền toàn năng nhưng quyền năng của Người không phải để dương oai, cũng không để huỷ diệt nhưng là để phục vụ, để trao ban sự sống và tình yêu cho mọi loài, nhất là cho con người, thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Chúa!

Tuy nhiên, vinh quang của vua Giêsu trong đời trần gian hôm nay vẫn chưa được biểu hiện cách tỏ tường theo cách thức mà thế gian thường thấy nơi các vua trần thế qua vinh quang bề ngoài. Bởi vậy, khi đối diện với cuộc thương khó, Chúa Giêsu mới nói với Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Người còn diễn tả tính chất của vương quốc Thiên Chúa: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Như thế, vương quốc của Chúa không chỉ là vương quốc của yêu thương mà còn là vương quốc của sự thật, nơi mà mỗi công dân của Nước ấy đều sống chân thật và yêu thương nhau theo gương Chúa Giêsu. Người đã đến thế gian để xây dựng Nước Chúa nơi trần gian và vương quốc ấy sẽ được thành toàn viên mãn trong ngày Tận Thế. Để thực hiện sứ mạng ấy, Con Thiên Chúa đã làm người, đã sống giữa mọi người để loan truyền nội dung của Nước Chúa cho nhân loại và đã dùng cái chết và sự sống lại của Chúa để minh chứng cho lời Người rao giảng. Từ đó, những ai tin và bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, là con đường sống và chết vì sự thật và tình yêu, sẽ trở thành công dân của Nước Chúa!

Chúa là vị vua của chân lý và tình yêu. Bởi thế, chỉ những ai biết noi gương Chúa để sống chân thật và yêu thương thì mới cảm nhận được quyền năng của Vua Giêsu trong cuộc đời. Tuy nhiên, tự mình, chúng ta rất khó để sống thật và sống yêu thương, bởi vì chúng ta thuờng dễ bị cám dỗ quy về bản thân, chỉ lo cho mình hơn lo cho người. Thêm vào đó, mỗi người còn luôn bị cám dỗ hướng về điều xấu, sống trong sự gian dối với Chúa, với người và có khi còn tự lừa chính mình trong các suy tưởng, lời nói và hành động lầm lạc. Ta cần biết rõ bản thân mình yếu đuối như thế để thành tâm suy phục và say mê Chúa, ta mới có đủ sức để sống như Chúa dạy. Quả thế, thật khó để yêu người khi bản thân ta chưa thật sự cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chính mình; thật khó để sống thật nếu ta chưa hiểu và cảm nhận được niềm vui sâu xa và sự bình an tận đáy lòng khi ta sẵn sàng sống theo sự thật, dẫu biết rằng mình cũng phải chịu đánh đổi những thứ chóng qua mà thế gian mang đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là vua của sự thật và tình yêu, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để dám sống và chết vì chân lý và tình yêu, hầu trở nên công dân đích thực của Nước Chúa. Amen.

Thực hành: Năng cầu nguyện ngắn nhiều lần trong ngày với Chúa.