Lời kinh trong cuộc đời: Cho những người già cả

Lời kinh trong cuộc đời: Cho những người già cả

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI :
CHO NHỮNG NGƯỜI GIÀ CẢ

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những ai mắc phải những tật nguyền và bất lực của tuổi già.

Xin đừng để họ ngã quỵ trong sự mỏi mệt và u buồn, nhưng hãy nâng đỡ để họ can đảm đến cùng.

Xin đừng để tâm hồn họ ra cằn cỗi nhưng hãy duy trì nơi họ sự tươi trẻ của tâm hồn.

Xin giúp họ luôn sống hữu ích, biết thực thi những công việc từ thiện để giúp người và cứu đời khi có thể.

Xin biến đổi niềm cậy trông hy vọng của họ bằng cách chuyển những niềm vui của trần gian này qua những niểm vui của thế giới bên kia.

Xin đừng để họ quá dính bén với của cải vật chất hầu giúp họ dễ dàng gắn bó mật thiết với Chúa hơn.

Xin gợi lên trong họ, ước muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn và chuẩn bị cho họ đi về nhà Cha.

Xin Chúa hộ phù những ai bị chính gia đình hất hủi, cho những người đang còn phải đương đầu với những gian nan đau khổ và làm cho họ cảm nhận được tình Chúa yêu thương trong nỗi cô quạnh thê lương.

Đối với những ai không còn sử dụng được toàn vẹn sức lực của mình, thì ít ra xin Chúa hãy ban cho họ khả năng dâng hiến chính thử thách này.

Đối với những ai đang tiến dần đến phút cuối cùng, xin cho họ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc bao la mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho họ bên nước vĩnh hằng. 
Amen.
 
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
 
“Triều thiên kẻ già, là sự giàu kinh nghiệm và cái vinh của họ là kính sợ Chúa”.
(Huấn ca 25,6)