Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai mắc bệnh

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai mắc bệnh

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI MẮC BỆNH
 
Lạy Chúa, Chúa là Đấng tài tình biết bao trong việc chữa lành các bệnh nhân, nhưng lạy Chúa, với tình yêu nào mà Chúa không nhìn đến hết mọi người bệnh hoạn trên thế giới!

Xin Chúa cho phép chúng con được giới thiệu lên Chúa những bệnh nhân này như xưa chính họ đã van nài Chúa giúp đỡ khi Chúa còn sống trên trần gian.

Đây là những người đã bị bệnh tật thử thách lâu năm, mà không hề thấy cơn thử thách này chấm dứt.

Đây là những người bỗng dưng bệnh tật đến làm tê liệt và đã phải từ bỏ mọi hoạt động, mọi công việc thường xuyên của con người mình.

Đây là những người có trách nhiệm gánh vác gia đình nhưng vì sức khỏe đã hao mòn kiệt quệ nên không còn cấp dưỡng được cho gia đình mình.

Đây là những người bị một cơn bệnh dằn vặt lâu năm nên cũng đã phải đau khổ nhiều trong thể xác cũng như tâm hồn.

Đây là những người ưu phiền vì thấy sức khỏe của mình đã hao mòn tiêu tán, và đang cần lấy lại can đảm để mà chỗi dậy biết bao.

Đây là những người không còn thấy hy vọng được chữa lành, và cảm thấy sức lực của mình ngày càng giảm sút.

Đây là tất cả những bệnh nhân mà Chúa yêu thương, đây là tất cả những ai kêu cầu lên Chúa nâng đỡ, để có thể hoàn thiện lại cuộc sống cho chính mình.

Đây là những ai mà thân xác bị dập nát của họ, đã biến họ nên giống thân xác hiến tế của Chúa trên đồi cao khổ giá. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch