Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai đói khổ

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai đói khổ

 

 

 
LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI ĐÓI KHỔ
 
Lạy Cha, Cha là người ban phát cơm bánh hằng ngày, nên con cầu xin Cha cho những ai đang đói khổ.

Cho những ai không bao giờ được ăn uống no đủ và cho những ai không thể nào nuôi sống được gia đình mình.

Cho những ai không tìm được việc làm và cho những ai vì nhàn rỗi mà làm mất nhân phẩm của mình.

Cho những ai có được việc làm nhưng chỉ nhận được đồng lương quá ít ỏi.

Cho những ai bị dằn vặt vì bệnh tật mà không có khả năng chữa chạy.

Cho những ai bị sự đói khát của thể xác ám ảnh đến nỗi không còn cảm thấy sự đói khát của tâm hồn.

Cho những ai là nạn nhân của xã hội đã nổi loạn chống lại Cha và xem Cha như người gây ra bất hạnh.

Cho những ai vì khốn khổ đã làm mất đi nhân phẩm của chính mình, cho những ai vì đau khổ đã tiến đến hành động xấu xa, những cơn cuồng loạn và những tội ác điên rồ.

Cho những quốc gia nghèo đến nỗi không thể nào cải thiện được mức sống cho dân tộc mình.

Lạy Cha xin hãy làm cho thế giới chúng con đang sống bớt đi sự cứng cỏi, biết mau mắn giúp đỡ những ai đói khát và biết xoa dịu những ai khốn cùng. 

Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  
 
“Bất cứ ai vâng theo Chúa Kitô, tiên vàn phải tìm Nước Thiên Chúa và từ đó tìm được một tình yêu mãnh liệt và tinh khiết hơn để giúp đỡ các anh em mình và thể hiện công bằng dưới sự thúc đẩy của đức ái” (Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội số 72,16)