MỤC TỬ TRONG TRẠI GIAM ĐỨC QUỐC XÃ TỪ CHỐI TRỐN TRẠI

MỤC TỬ TRONG TRẠI GIAM ĐỨC QUỐC XÃ TỪ CHỐI TRỐN TRẠI

MỤC TỬ TRONG TRẠI GIAM ĐỨC QUỐC XÃ TỪ CHỐI TRỐN TRẠI

Mục tử nào lại  bỏ chiên?

Roma 28 tháng năm 2013 (Zenit.org). Danh bộ Tử Đạo Rôma hôm nay kính  nhớ chân phước Antoine Julien Nowowiejski, Giám mục Ba lan, tử đạo trong thời kỳ chiếm đóng của Đức quốc xã (1858-1941): Ngài 83 tuổi, được ĐGH Gioan-Phaolô phong chân phước tháng 6 1999 tại Varsovie.

Ngài thụ phong Linh mục năm 1881 và trở thành Giám mục giáo phận Plock năm 1908. Năm 1930 ĐGH Piô XII đã đặt ngài làm Tổng giám mục. Những người đồng thời với ngài đã nhận thực tính thiêng liêng sâu xa và tinh thần cầu nguyện của ngài.

Ngài bị Mật Vụ Đức bắt ngày 28 tháng hai 1940 cùng với các linh mục khác. Sau đó các ngài bị giam trong trại tập trung Dzialdowo. Nơi đó vị giám mục bị hành hạ tàn bạo.

Dẫu tuổi cao, ngài vẫn bị hành hạ dã man hơn các tù nhân khác.Các đao phủ giựt thánh giá trên cổ ngài, bắt ngài chà đạp lên, nhưng vô ích.

Dẫu đau đớn, ngài vẫn kín đáo ban ơn thiêng liêng cho các bạn tù, an ủi, chúc lành các tù nhân bị đánh đập hay hấp hối.

Sau 3 tháng cầm tù, kiệt sức vì hành hình và đói khát, ngài tắt thở ngày 28 tháng năm 1941.

Ngay từ lúc đó, các bạn tù đã tôn vinh ngài như một thánh tử đạo thực sự. Ngài đã rất  nhiều lần bỏ qua những dịp trốn trại. Ngài nói :” Làm sao mục tử có thể bỏ chiên?”

                                                                      

                                                                               Nguyễn Đức Lân  chuyển ngữ