Các bậc làm cha mẹ đừng hỏi con cái: "Hôm nay con đi học như thế nào?"

Các bậc làm cha mẹ đừng hỏi con cái: "Hôm nay con đi học như thế nào?"

Tôi có hai đứa con, bé lớn năm nay học lớp bốn còn bé út học lớp một. Mỗi ngày, khi hai cháu đi học về, tôi cứ hỏi mỗi một câu: "Hôm nay tụi con đi học như thế nào?"

Và như thế, lần nào cũng vậy, tôi đều nhận được một câu trả lời y chang nhau: "Tốt mẹ ạ" hoặc là "Cũng bình thường mẹ ạ" - điều đó không cho tôi biết nhiều về một ngày học của con ở trường.

Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn nữa!

Hoặc ít ra là tôi nhận được một câu trả lời đầy đủ và nhiều thông tin hơn. Thế là một đêm nọ, tôi ngồi xuống và lập danh sách các câu hỏi hấp dẫn hơn để hỏi con về một ngày của chúng tại trường học. Có thể không hoàn hảo, nhưng ít ra, tôi cũng nhận được những câu trả lời hoàn chỉnh và có nhiều thông tin hơn, thậm chí một số câu hỏi còn dẫn đưa vợ chồng tôi cùng con đến những câu chuyện thú vị khác nữa.

Vậy nên, thay vì hỏi một câu hết sức tẻ nhạt: “Hôm nay con đi học như thế nào?”, các bậc làm cha mẹ nên hỏi một trong 20 câu được gợi ý sau:

1. Chuyện gì hay ho nhất đã xảy ra ở trường của con hôm nay? (hoặc Chuyện gì tồi tệ nhất đã xảy ra ở trường hôm nay)

2. Kể cho ba/mẹ nghe xem chuyện gì khiến con mắc cười trong ngày hôm nay?

3. Nếu con có thể chọn, thì con muốn ngồi bên cạnh bạn nào nhất trong lớp? (hoặc Bạn nào mà con không muốn ngồi bên cạnh trong lớp? Tại sao?)

4. Trong trường, con thích ngồi chơi ở chỗ nào nhất?

5. Kể cho ba/mẹ nghe một từ hoặc câu nói kỳ lạ mà con mới nghe thấy trong ngày hôm nay.

6. Giờ ra chơi, con muốn đến chơi cùng với bạn nào mà trước đây con chưa được chơi chung?

7. Hôm nay con có giúp bạn nào làm việc gì đó không?

8. Hôm nay con có nhờ bạn nào giúp con điều gì đó không?

9. Hôm nay con biết thêm điều gì mới?

10. Hôm nay con vui nhất là khi nào?

11. Hôm nay con buồn chán nhất là khi nào?

12. Nếu có một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh đến lớp của con và muốn đem một người đi, thì con muốn họ mang ai?

13. Kể cho ba/mẹ nghe hôm nay có chuyện gì cực kỳ vui nhộn.

14. Cô giáo, thầy giáo của con nói từ gì nhiều nhất hôm nay?

15. Bạn nào vui tính nhất trong lớp của con? Tại sao bạn ấy lại trông rất buồn cười?

16. Nếu con là cô hiệu trưởng thì con sẽ làm gì?

17. Món nào trong bữa ăn mà con thích nhất?

18. Điều gì con không muốn cô giáo, thầy giáo làm vào ngày mai?

19. Nếu con có thể đổi chỗ ngồi với bất kỳ bạn nào trong lớp, con sẽ đổi chỗ với bạn nào? Tại sao?

20. Con muốn mình giống như bạn nào trong lớp nhất?

*****

Cho đến nay, các câu trả lời của con làm tôi yêu chúng nhiều hơn đến từ các câu hỏi 12, 15 và 19.

Câu hỏi liên quan đến đĩa bay của "người ngoài hành tinh" sẽ khiến con bạn có thể tự do cho biết chúng đang có vấn đề với bạn nào đó và không muốn thấy bạn này trong lớp nữa. Nó mở ra cánh cửa để bạn có một cuộc thảo luận để hỏi tại sao như vậy, và nhiều khi có khả năng bạn sẽ phát hiện ra các điều thực sự nghiêm trọng mà bạn chưa từng biết trước đây.

Một số câu trả lời đôi khi khiến chúng tôi thực sự đáng ngạc nhiên. Khi tôi hỏi câu hỏi số 3, tôi phát hiện ra rằng một trong hai đứa con của tôi không muốn ngồi cạnh người bạn thân nhất trong lớp nữa - không phải vì chúng có vấn đề trong mối quan hệ nhưng chúng cho biết như vậy sẽ có cơ hội kết thêm nhiều bạn mới.

Khi những đứa con của chúng ta càng lớn lên, cũng là lúc chúng ta sẽ có ít thời gian hơn để gắn bó với chúng - nhưng tôi biết rằng, mỗi một lần chúng ta nói chuyện với con cái, thì khoảng thời gian đó luôn có giá trị. (Khánh Vinh, UBMVGĐ/HuffPost 26.06.2019)