"Yêu một người" khác "Thương một người" như thế nào?

"Yêu một người" khác "Thương một người" như thế nào?

"Yêu một người" khác "Thương một người" như thế nào?

 

Chúng ta hay nghe về những từ như "yêu" hay "thương" nhưng ít ai biết rõ rốt cuộc hai từ này khác nhau như thế nào? Liệu giữa việc nói "yêu một người" và "thương một người", cái nào có sức nặng hơn?

Yêu là cảm giác muốn chiếm hữu một cách mãnh liệt. Khi bạn yêu một người, bạn sẽ muốn người đóbên cạnh mình mãi mãi. kìm nén cảm xúc này được hay không, tâm trí bạn luôn nghĩ đến điều đó. Bạn sẽ khó chịu tủi thân khi thấy họ đi bên ai khác không phải bạn.

Nhưng nếu bạn thiết tha mong người đó hạnh phúc dù người đó có bên bạn hay không, đó chính là thương. Khi bạn thương một người, bạn sẽ có trách nhiệm hơn với tương lai của người đó và của chính bạn.

Nếu như yêu là một thứ cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả thành lời thì thương lặng thầm mà âm ỉ trong lòng. Nó không chỉ là muốn ai đó bên cạnh mình mà là hiểu cho ai đó khi họ không thể bên mình.

Tình yêu làm cho bạn nhìn thấy được thứ ánh sáng ấm áp ngay cả khi đang trong đêm mù mịt. Bạn sẵn sàng làm nhiều chuyện “điên rồ”, bất chấp tất cả vì tình yêu. Đối với bạn, cuộc sống đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc rực rỡ nhất. Nhưng nếu không có sự thấu hiểu, đồng cảm và tin tưởng, thứ tình cảm này rồi cũng mau chóng qua đi, để lại nhiều vết thương lòng.

 

Lúc yêu một người, bạn luôn muốn cho đi thật nhiều và cũng muốn nhận lại tương tự. Bạn muốn gần gũi với người đó, muốn cả thế giới biết hai bạn là của nhau. Yêu chính là sự nồng nhiệt, là khát khao được gần gũi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nếu một ngày nọ, bỗng dưng bạn chỉ đơn giản muốn nhìn họ ngủ, muốn đắp chăn cho họ, muốn cùng họ đi chung một con đường muốn nhìn thấy họ hạnh phúc thế nào đi nữa, bạn chính đã thương người đó rồi.

Có người từng ví rằng tình yêu giống như một thứ ánh sáng diệu kì, lấp lánh mà bạn muốn chạm lấy nó trong đêm tối. Vậy thì "thương" là gì? Thương chính là thứ tình yêu mang gia vị của tình thân. Dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, bạn cũng hướng về người đó và sẵn sàng dang đôi tay đón người đó trở về.

 

 

Hà Kim - Theo thegioitre.vn | 09/02/2016